Thơ: Nhớ tiếng chuông chiều
20h:22 (GMT+7) - Thứ sáu, 8/05/2020

NHỚ TIẾNG CHUÔNG CHIỀU
“Tiếng chuông chiều vang xa
Gọi bạn và gọi ta”
Thơ trong nhạc Thuận Yến
Tấu lên bản hoà ca!
Virus Corona
Gây nhiễm khắp gần xa
Bốn triệu trên thế giới
Còn tiếp tục chưa qua!
Thành phố vắng bóng người
Đồng quê lặng tiếng cười
Không trung chìm tiếng sáo
Covid đấy ai ơi!
Tiếng chuông chiều lặng yên,
Thế giới lạnh như tiền,
Triệu con tim thao thức
Nhớ âm thanh diệu huyền...
Chuông thánh đường âm vang
Chuông sức sống tỏa lan
Chuông của niềm hy vọng
Sao im lặng không gian?
Là lời hát quê hương
Thành khát vọng yêu thương
“Tiếng chuông chiều” ngày ấy
Trên Phát Diệm - Kim Sơn!
“Gửi vào đất cây lúa
Gửi lại sông con thuyền
Mang về lòng thánh thiện
Và tình yêu dịu hiền
Tiếng chuông chiều bình yên”(*)
Lm. Phêrô Hồng Phúc
(*) Lời bài hát “Tiếng chuông chiều” sáng tác của Thuận Yến
|